Kết quả tìm kiếm cho "Bước chân đầu tiên"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 11423
Sáng nay, 9/9, tại Triển lãm Thế giới EXPO Osaka, Kansai (Nhật Bản) diễn ra sự kiện đặc biệt: Ngày Quốc gia Việt Nam với nhiều hoạt động đặc sắc, giới thiệu bản sắc văn hóa, khẳng định khát vọng phát triển đất nước của Việt Nam.
Sàn gỗ mang vẻ đẹp sang trọng nhưng dễ bám bẩn; khám phá ngay mẹo lau sàn gỗ sạch lâu từ các chuyên gia, giữ cho ngôi nhà bạn luôn tinh tươm, sáng bóng.
Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tủy Thalassemia đầu tiên từ nguồn mẹ ruột, mở ra hy vọng mới cho trẻ mắc bệnh huyết học di truyền.
Rhagobot được lấy cảm hứng từ cấu trúc được tìm thấy trên chân của bọ nước - Rhagovelia giúp robot tránh xa nước.
Những năm qua, nông dân xã Mỹ Đức từng bước tiếp cận khoa học, kỹ thuật, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể, liên kết tiêu thụ nông sản nhằm gia tăng lợi nhuận.
Đến với mỗi vùng đất, mỗi địa phương, sản phẩm đặc trưng luôn thu hút nhiều người. Sản phẩm đặc trưng được khai thác hiệu quả là lợi thế để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, từng bước nâng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Tại nhiều chi bộ ấp ở An Giang, đổi mới nội dung, phát huy dân chủ gắn sinh hoạt với thực tiễn đang trở thành hướng đi hiệu quả. Từ đó, vai trò hạt nhân chính trị của chi bộ được khẳng định rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao đời sống Nhân dân, củng cố niềm tin vào Đảng từ cơ sở.
Trong nhịp sống hối hả của phường du lịch Hà Tiên, có những mảnh đời tưởng chừng như phải dừng lại trước số phận nghiệt ngã. Thế nhưng, nhiều phụ nữ khuyết tật đầy nghị lực vươn lên khẳng định giá trị bản thân.
Dù khỏe mạnh và không có triệu chứng khi đi khám sức khỏe, nhưng bệnh nhân 15 tuổi bất ngờ phát hiện bệnh thận đa nang. Đáng chú ý, bệnh nhân là đời thứ 3 trong gia đình có bệnh thận di truyền.
Những cây cầu dân sinh được xây dựng tại xã Đông Hòa giúp người dân đi lại thuận tiện, mở ra niềm vui, khát vọng đổi thay nơi làng quê.
Nguyễn Nam Sơn, học sinh Trường trung học phổ thông Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội), đã trở thành thiếu niên Việt Nam đầu tiên chinh phục Bắc Cực, mang theo lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, phất cao giữa biển băng trắng xóa.
Với quy mô lớn nhất từ trước tới nay, nội dung phong phú và cách thể hiện sáng tạo, Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đã trở thành tâm điểm đặc biệt trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.